Chưa từng thấy cô em chồng nào lười biếng, cẩu thả và bẩn thỉu như cô em chồng của tôi.
Nhà chồng tôi có hai anh em, chồng tôi rất cưng chiều em gái. Thời gian yêu nhau, anh thường đưa em gái đi hẹn hò cùng tôi. Em ấy quấn quít, đòi hỏi như trẻ con, khiến tôi cảm giác mình lớn hơn cả chục tuổi. Ngày cưới, em chồng mặc váy cô dâu và đi cùng anh trai, khiến mọi người nhầm tưởng em là cô dâu. Tôi không giận vì hiểu tâm lý sợ mất anh trai. Tuy nhiên, em ấy vẫn bám theo vợ chồng tôi sau khi cưới, không chịu lấy chồng. Khi chúng tôi dọn về chung cư mới, em ấy cũng dọn đồ lên sống cùng, bảo là cho vui.
Em đã tính toán rằng từ nhà anh chị đến chỗ làm của em gần hơn nhà mình, nhưng em chồng vẫn bám lấy vợ chồng tôi. Bố mẹ chồng cũng khuyên cho em ấy lên ở cùng. Tôi cảm thấy ấm ức vì không gian riêng tư bị phá hoại, mà không thể từ chối. Em chồng chọn phòng ngủ sát phòng anh chị vì lý do sợ ma, nhưng tôi biết đó chỉ là cái cớ. Có người ở bên cạnh khiến vợ chồng tôi không thể tự do tâm sự. Có đêm em chồng gõ cửa la hét vì những chuyện vớ vẩn, khiến chúng tôi phải chuyển phòng nhưng em ấy lại theo sang. Tôi đành chấp nhận sống chung. Hiện tại, tôi đang mang thai hai tháng và bị nghén rất nặng.
Em chồng tôi rất vô tư và vô duyên. Hàng ngày, em chỉ nằm chờ tôi gọi xuống ăn cơm, mặc dù tôi nghén. Em không bao giờ giúp tôi nấu nướng, nên tôi phải đợi chồng về. Quần áo em thì vứt bừa bãi, chờ tôi hoặc chồng giặt. Khi tôi phản ánh với chồng, anh lại bênh em. Em cứ như bà hoàng trong nhà. Thêm nữa, mỗi lần đến tháng, tôi đều phải dọn dẹp cho em vì em không để ý đến những gì mình để lại sau khi tắm. Hôm trước, khi tôi đang nôn vì nghén, tôi đã thấy những vết máu trên bồn cầu, và đó là của em. Tôi rất bức xúc và đã kêu chồng cùng em vào.
Chồng tôi là người dọn dẹp cuối cùng, trong khi vẫn nhởn nhơ nói: “Thì anh lau giúp em tí, em đang ăn cơm mà”. Tôi sắp điên lên rồi! Ai có cách nào giúp tôi tống cổ anh ấy ra khỏi nhà không? Sống thế này chắc tôi không chịu nổi.



Source: https://afamily.vn/toi-chua-thay-co-em-chong-nao-luoi-bieng-cau-tha-o-ban-nhu-co-em-chong-toi-20170504110817053.chn